Kết quả tìm kiếm cho "trong vụ lật thuyền ngoài khơi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 125
Hai chiếc thuyền chở tổng cộng 21 người, trong đó có 18 học sinh Trường trung học quốc tế Doshisha đã bị lật ngoài khơi khu vực Henoko, tỉnh Okinawa, khiến 2 người thiệt mạng.
Ngày 23/2, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 30 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp vào cuối tuần qua.
Không đơn thuần là khung treo lịch, đốc lịch gỗ mang theo hơi thở của nghề mộc truyền thống, gửi gắm ước vọng phúc lộc, an khang và khởi đầu hanh thông cho năm mới. Thời điểm này, các xưởng sản xuất đồ gỗ đang tiếp tục sản xuất theo yêu cầu của khách.
Với những thay đổi mạnh mẽ trong chỉnh trang không gian, dẹp bỏ hàng quán lấn chiếm, du lịch chùa Hương năm 2026 hứa hẹn mang diện mạo mới.
Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, du lịch toàn cầu phục hồi không đồng đều, ngành Du lịch Việt Nam ghi nhận sự bứt phá ấn tượng cả về quy mô, chất lượng và vị thế quốc tế.
Tại sao dân sành ăn lại mê mẩn những loài "quái ngư" dưới sông Đà? Bài viết hé lộ câu chuyện quái ngư và quy tắc "người vào, ma ra" trong ẩm thực xứ Mường.
Trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ thẻ vàng EC, mỗi ngành, đơn vị, địa phương nỗ lực đổi mới cách tuyên truyền pháp luật theo hướng gần gũi, dễ hiểu, từ đó làm chuyển biến rõ nét ý thức ngư dân trong việc chấp hành các quy định đánh bắt thủy sản.
Một thảm kịch đối với người di cư đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Senegal khi ít nhất 12 người thiệt mạng do chiếc thuyền chở họ bị chìm vào ngày 24/12 (giờ địa phương).
Những ngày đi công tác cùng lực lượng kiểm ngư An Giang, chúng tôi có chuyến hải hành đáng nhớ. Trải nghiệm ấy giúp chúng tôi hiểu hơn về vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Ngày 6/12, giới chức Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết một tàu chở người di cư đã bị lật ở vị trí cách đảo nhỏ Chrysi phía Nam nước này khoảng 40 km, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong khi 2 người may mắn được cứu sống.
Kết nối bạn bè cùng tham gia các câu lạc bộ, làm tình nguyện viên, thường xuyên tập thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe, khám phá niềm đam mê của bản thân… là cách mà người cao tuổi thoát khỏi cô đơn.
Trong môi trường y tế tư nhân, nơi sự cạnh tranh khốc liệt không ngừng sàng lọc, Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) đã có một hành trình gần 30 năm nhiều thăng trầm, đã từng là người mở đường, cũng từng hứng chịu những tin đồn đe dọa sự sống còn. Nhưng điều gì đã giữ chân bệnh nhân suốt ba thế hệ? Điều gì khiến một bệnh viện vượt lên khỏi vai trò “chữa bệnh” để trở thành một phần ký ức, một chỗ dựa tinh thần không thể thay thế?